"Không còn cảm giác khi ngủ cùng chồng, bạn nên làm gì?"
Mọi người thường bảo mình có cuộc sống hoàn hảo: một gia đình hạnh phúc, bé trai 1 tuổi rưỡi đáng yêu, chồng thành đạt trong ngành xây dựng và gia đình chồng giàu có. Hai đứa được tặng nhà ngay khi cưới, chồng cũng mua xe ô tô cho mình. Cuộc sống không có gì đáng phàn nàn và mình rất yêu chồng. Tuy nhiên, mình không thể ngờ rằng tình cảm vợ chồng lại rơi vào ngõ cụt. Từ khi mang bầu, chồng thường xuyên đi công tác, không quan tâm đến mình. Anh cho rằng chỉ cần lo đủ vật chất là đủ, nhưng mình cảm thấy cô đơn khi không phải làm gì, chỉ đi shopping và lướt web suốt ngày.
Mọi người bảo mình hạnh phúc khi lấy anh V, nhưng mỗi lần gần gũi, mình chỉ nhớ đến việc anh từng đi chơi gái. Mãi đến tháng thứ 8, mình mới phát hiện chồng không chỉ quan hệ với gái mại dâm mà còn thuê nhà cho họ. Nếu không tò mò kiểm tra điện thoại của anh, có lẽ mình sẽ vẫn mãi tin tưởng. Anh hứa sẽ bỏ người phụ nữ đó, nhưng khi gọi cho cô ta, mình nhận được câu trả lời trơ trẽn: "Chị yên tâm, em không cưới anh V đâu." Mình cảm thấy nhục nhã nhưng vẫn giữ kín chuyện này. Chồng quỳ xin tha thứ và mình mủi lòng bỏ qua vì sắp sinh.
Lúc đó, mình sợ cô đơn khi sắp có con, nên đã chôn chặt chuyện chồng ngoại tình sau khi nghe lời thề của anh. Mình nghĩ việc đó chỉ là giải quyết nhu cầu tạm thời. Sau khi sinh, mình chăm sóc con và chồng rất yêu quý bé. Khi bắt đầu quan hệ lại, mình cảm thấy khó chịu và không có cảm giác. Chồng đòi hỏi nhiều hơn và tỏ ra cáu kỉnh nếu không được đáp ứng, khiến mình cảm thấy bị ép buộc. Mỗi lần gần gũi, mình chỉ như một cái xác, thậm chí có lần ngủ quên khi chồng vẫn đang "làm việc".
Chồng và mình cãi nhau, anh chê bai mình, còn mình lại nhớ đến chuyện chồng đi chơi gái trước đây. Những hình ảnh và tin nhắn về việc chồng "sướng" khi ở bên người phụ nữ đó hiện lên rõ ràng, khiến mình cảm thấy ghê tởm khi phải chia sẻ chồng với họ. Mình có cảm giác đã hết yêu chồng, trước đây chỉ tha thứ vì sợ sinh con một mình, giờ thì mình đã có con và thấy hạnh phúc khi ở bên con. Mình không còn cần chồng nữa, thậm chí còn khó chịu khi anh sờ vào người. Chồng cảm nhận được sự xa cách của mình, nhưng lại thể hiện sự tức giận bằng cách đòi hỏi nhiều hơn. Cuộc sống vợ chồng hiện tại chỉ còn là sự im lặng đáng sợ. Mỗi khi chồng đòi hỏi, mình chỉ thở dài. Mình định nói chuyện với chồng và yêu cầu ở riêng một thời gian, nhưng lại không nỡ vì thấy anh quấn quýt bên con.
Bề ngoài, cuộc sống của mình có vẻ hạnh phúc, nhưng thực tế mình đang rất mệt mỏi và khó chịu. Mình sợ những buổi tối gần gũi chồng, mặc dù không muốn như vậy. Mình đã cố gắng tha thứ cho chồng, nhưng tình yêu đã phai nhạt. Nếu tình hình này tiếp diễn, chồng có thể tìm kiếm niềm vui bên người khác, và mình sẽ không chịu nổi. Xin hãy giúp mình!
Source: https://afamily.vn/ngu-voi-chong-khong-co-cam-giac-phai-lam-sao-20120312100033784.chn